
Fernandes rất muốn tái xuất khi MU trở lại thi đấu tại Premier League trong trận gặp Wolves, trận đấu cuối cùng của năm 2025. HLV Amorim khẳng định ông sẽ không mạo hiểm với đội trưởng của mình. Mùa này, Fernandes đã ghi 5 bàn và có 7 kiến tạo sau 17 trận tại giải quốc nội.
“Bruno nói rằng cậu ấy cần tập luyện, nhưng chúng tôi chưa biết rõ”, Amorim phát biểu trong buổi họp báo trước trận. “Không có cơ hội nào để cậu ấy thi đấu với Wolves. Không có cơ hội. Các bạn có thể viết như vậy”.
Amorim nói thêm về vai trò thủ lĩnh của Fernandes. Ông cho biết tiền vệ 31 tuổi luôn thể hiện trách nhiệm ngay cả khi không thi đấu: “Cậu ấy không phải kiểu người im lặng khi không được ra sân”.
“Cậu ấy luôn nói chuyện. Đó là lý do cậu ấy là đội trưởng. Đôi lúc có những điểm chưa tốt, như cử chỉ tay, nhưng cậu ấy có rất nhiều điều tích cực”, thuyền trường người Bồ Đào Nha nói thêm.

Amorim cũng nhấn mạnh Fernandes thường xuyên theo dõi các buổi tập của đồng đội trong ngày nghỉ hồi phục. Ông khẳng định có nhiều đóng góp thầm lặng mà truyền thông không thấy. Khi được hỏi điều đó có tiếp diễn trong thời gian chấn thương hay không, Amorim trả lời: “Có. Luôn luôn như vậy. Cậu ấy theo dõi buổi tập. Ngay cả sau khi điều trị, cậu ấy vẫn ra sân. Tôi không biết cậu ấy có muốn công việc của tôi hay không, nhưng cậu ấy là một thủ lĩnh. Một thủ lĩnh thực sự”.
Ngoài Fernandes, MU còn đối mặt với nhiều ca chấn thương khác. Mason Mount bỏ ngỏ khả năng ra sân sau khi tập tễnh rời sân trước Newcastle. Kobbie Mainoo không kịp bình phục. Matthijs de Ligt và Harry Maguire cũng vắng mặt.
“Tôi không biết Mase có thể thi đấu hay không,” Amorim nói. “Kobbie Mainoo không sẵn sàng. Bruno không sẵn sàng. Matthijs không sẵn sàng. Harry không sẵn sàng. Tôi nghĩ chúng tôi sẽ không có thêm cầu thủ nào trở lại”.























